Chèo thuyền ăn xin!

Thứ sáu, 04/12/2015 10:46

(Cadn.com.vn) - Ở mô mà có chuyện nghe lạ rứa Tư chợ Hàn?

- Chuyện lạ ni xảy ra ở Huế đó NXD.

- Tư kể chuyện "độc" coi.

- Vừa rồi, tranh thủ cuối tuần, Tư ra Huế chơi nên mới tận mắt chứng kiến cảnh "độc" ni mà thấy buồn. Sáng ra bờ sông với ý nhâm nhi ly cà-phê, ngắm Hương giang thơ mộng cho lòng nhẹ nhõm, thanh thản. Nhưng ngồi chưa ấm chỗ thì dưới sông nhè nhẹ một chiếc thuyền nan từ từ tấp vô bờ. Tư định lấy "dế" ra làm vài kiểu ảnh lưu niệm thì người đàn ông trên thuyền ngửa tay, lên tiếng: "Chú, có tiền cho ông xin 10 ngàn đồng!". Tư và bạn bè quá bất ngờ, chưa biết xử lý răng thì người đàn ông tấp thuyền vào mép nước sát chỗ ngồi, ngửa tay tiếp tục: "Mấy chú, có tiền cho ông xin 10 ngàn đồng".

- Chắc chỉ trường hợp cá biệt thôi?

- Nếu rứa thì nói làm chi, sau khi nhận tiền, người đàn ông này tiếp tục chèo thuyền dọc mép sông, lần lượt "ghé" các bàn khác cũng với điệp khúc "cho ông xin 10 ngàn". Khi chiếc thuyền này xuôi dòng và khuất dạng một lúc thì một chiếc thuyền nhỏ khác lại xuất hiện. Theo Tư quan sát thì chiếc thuyền nhỏ này cũng là nhà của vợ chồng đã ngoại lục tuần vì trên đó có đầy đủ những vật dụng cần thiết. Như lần trước, Tư định ghi hình thì vợ chồng này đưa thuyền ghé sát bàn và lần lượt các bàn khác cũng với một câu: "Cô, chú, có tiền cho ông mệ xin 10 ngàn đồng!".

- Rứa thì không được rồi, đây là kiểu xin ăn trá hình.

- Chỉ ngồi cà-phê một lúc mà bàn của Tư và những bàn khác phải "tiếp" đến 3 chiếc thuyền như rứa thì hỏi NXD có đáng buồn không?

- Huế là thành phố du lịch nổi tiếng của miền Trung, thu hút rất đông khách trong và ngoài nước đến tham quan, nếu để những cảnh ăn xin trá hình rứa thì ảnh hưởng rất xấu đến môi trường du lịch. Chẳng lẽ không dẹp được mấy chiếc thuyền nan nhỏ bé ni à?

- Tư biết, du khách cũng biết, nhưng người ta cứ chèo thuyền rứa, thấy khách uống cà-phê ven sông thì tấp vô xin rồi lại đi nên cũng khó xử lý lắm.

- Nhưng cơ quan chức năng phải có cách chứ để rứa coi răng được.

- Tư cũng mong rứa để còn "trở lại Huế thương" nữa chứ.

Người chèo thuyền xin tiền khách uống cà-phê ven sông Hương.

N.X.D